Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

MONG NGÀY TÁI NGỘ

 GỬI TỚI BẠN BÈ, CHIẾN HỮU, ĐỒNG NGHIỆP DỌC
HÀNH TRÌNH ĐÀ NẴNG, QUY NHƠN, NHA TRANG,
CẦN  THƠ,  KIÊN  GIANG - PHÚ  QUỐC,
TP. HỒ CHÍ MINH, BÀ RỊA -VŨNG TÀU, ĐÀ LẠT,
BUÔN MA THUỘT, HUẾ, QUẢNG TRỊ


Chuyến đi dọc chiều dài đất nước
Chiều hôm nay về đích an toàn
Dặm hành trình ... trải suốt bốn ngàn
Gặp bạn bè và thăm bao miền đất ...
Gửi lời chào những người thân thiết nhất
Chuyến đi tốt lành và chan chứa niềm vui
Hôm nay đây ... về đến nhà rồi
Mong gặp bạn giữa thành Nam yêu dấu...


          NAM ĐỊNH, 15h30, 03 - 11 - 2013



THĂM BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 GẶP GỠ CÁC BẠN ĐỒNG NGHIỆP TẠI TP. BÀ RỊA

Thành phố mới, cách quy hoạch mới
Bà Rịa - Vũng Tàu những thay đổi đẹp xinh
Vẻ vang thay, có đồng nghiệp của mình
Làm sáng đẹp cho miền quê Đất Đỏ!






 VỀ CÙNG PHÚ QUỐC - KIÊN GIANG



 GẶP GỠ ĐỒNG HƯƠNG TẠI KIÊN GIANG



 Mênh mang là biển là trời          
 Vẫn tươi Phú Quốc sáng ngời màu xanh       
Hạ tầng đường mở thênh thênh
Ngày mai Phú Quốc long lanh ngọc ngà ... 




 
THĂM LẠI GIA ĐÌNH CHIẾN HỮU 
NGUYỄN VĂN THẮNG (*) - LƯƠNG THỊ XUÂN HIỀN 




Hai sáu năm xa, nay đà lên "cụ..."
Mà tình vẫn trẻ... chuyện vui sao   
Cửa nhà khang trang, vợ con hạnh phúc
Vui như những gì ta hằng chúc cho nhau...

--------------------
(*) Năm 1987, trước khi chuyển ngành, Đại úy Phạm Quốc Khánh là Phó Chủ nhiệm, Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng là Chủ nhiệm khoa Hữu tuyến điện - Trường Sĩ quan Thông tin ở Nha Trang. Khi đó, chị Xuân Hiền vợ anh Thắng mới mang thai con đầu lòng - cháu Anh Ngọc.
 




 MỘT KHÁI NIỆM HAY
                        Tặng Lê Văn Dũng 

Gặp gỡ Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Quảng Trị
          

"Quản lý những người phục vụ
Để phục vụ những người quản lý..."
Nhiệm vụ của em nghe thật là giản dị
Mà ý nghĩa biết bao, ơi "Chánh Văn Phòng"!




GẶP BẠN GIỮA THÀNH PHỐ HOA

                          Thân tặng Đỗ Dũng, bạn đồng môn 
                         khoá 6 - Học viện Kỹ thuật Quân sự

GẶP GỠ BẠN HỌC ĐỖ DŨNG 
TẠI NHÀ RIÊNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT



Kể từ ngày ấy ra trường             
Ngày mai mình... đã thành "ông hưu" rồi   
Mà nay giữa phố hoa này            
Vẫn  tràn  sức  khoẻ,  thấy  đời  vẫn yêu        
 Công danh, sự nghiệp vui nhiều
  Gia đình hạnh phúc..., thấy nhau thật mừng!

                         
                                  ĐÀ LẠT, 01 - 11- 2013




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.