Con về thành phố một ngày
Mà đi bao ngả... giờ này mới ngơi ...
Thăm dì, con thấy dì vui
Dì kêu dì khoẻ, dì cười bên con...
Suốt đời lo đỡ cháu con
Toàn gia... anh chị ... chu toàn trước sau
Ngoại tám mươi, bạc mái đầu
Vẫn tươi đôi mắt, vẫn giàu nghĩa nhân
Dù xa hay ở gần bên
Lòng con vẫn ấm tình thân của dì
Mẹ con khuất núi ngoài kia
Vẫn như còn ấm bên dì tình thương
Chút rồi con lại lên đường
Những mong dì khoẻ mạnh trường, bình an
Bàn tay dì ấm bên con
Ngỡ như thấy mẹ vẫn còn đâu đây
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Dì ơi khoẻ nhé, con đây nhớ nhiều...
Gò Vấp, 30 - 10 - 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét