BIẾT MÌNH CHẲNG THẤM VÀO ĐÂU
MÀ CHỬA KHI NÀO DẠ ĐƯỢC BẰNG AN
Bên ly cà phê... hơn một Gia Cát Lượng
Bởi ba người ... trên ''một khóa'' thợ giày (*)
Cứ bồn chồn cho vận nước hôm nay
Nợ công, bội chi... vẫn chẳng hề thuyên giảm
ÔNG TRẦN DU LỊCH, ĐẠI BIỂU QH, TP. HỒ CHÍ MINH
NÓI VỀ NGUY CƠ NỢ CÔNG
Quốc hội đang bàn cũng sôi nổi lắm
Biết bao nhiêu điều trăn trở âu lo
Lao động năng suất thấp,
Nhà nước thiếu nguồn thu
Đầu tư nhiều mà... cứ vơi vơi hiệu quả...
Năm ngoái, nước Mỹ, chính phủ từng đóng cửa
Liệu mình rồi ... mối họa đáng lo không...
Quốc hội nghĩ gì về bài toán nợ công
Để mai ngày ... vai cháu con khỏi gẫy ...
CAFE MINH KHAI, 21 - 10 - 2014
----------------------
(*) Có lời cổ nhân nói rằng : ''Ba ông thợ giày bằng một Gia Cát Lượng''. Nhân lúc 3 anh em (2 cử nhân kinh tế và một cựu nhà giáo) uống cà phê sáng, nghe họp Quốc hội có lạm bàn về một số chính sự, trong đó có vấn đề ''nợ công''.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét