MẾN TẶNG NHÀ THƠ TRẦN HỒNG GIANG
TÁC GIẢ TRƯỜNG CA ''THƯƠNG LẮM QUÊ MÌNH''
CÁC ĐẠI BIỂU, GIA ĐÌNH VÀ BÈ BẠN
QUÂY QUẦN XUNG QUANH
NHÀ THƠ TRẦN HỒNG GIANG
GS. NGUYỄN LÂN DŨNG PHÁT BIỂU
CẢM TƯỞNG VỀ TRƯỜNG CA
CỦA TRẦN HỒNG GIANG
Bút cầm bằng má với vai
Miệng thì ngậm đũa thay tay ''mổ cò''
Mà trao đời những tập thơ
Tựa như giọt máu rút từ trái tim
Chiều thu khách khắp mọi miền
Tìm về đây trọn một niềm sẻ chia
Tựa như Ngọc Ký xưa kia(*)
So Nick Vujicic, khác gì nhiều đâu
Ước mơ góp sức làm giàu
Đưa quê Nam Định tự hào đi lên
Tài năng vượt cả tật nguyền
Tự rèn, tự học mà nên nhân tài...
Hàng trăm đại biểu và bạn thơ từ Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và các
TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và các
tỉnh thành gần xa, các GS, nhà thơ, nhà văn danh tiếng,
các cơ quan của tỉnh Nam Định tới dự buổi giới thiệu
trường ca ''Thương lắm quê mình'' của nhà thơ
các cơ quan của tỉnh Nam Định tới dự buổi giới thiệu
trường ca ''Thương lắm quê mình'' của nhà thơ
bị tật nguyền từ khi mới 5 tuổi Trần Hồng Giang.
QUÁN CAFE ROMA NAM ĐỊNH,
19 - 10 - 2014
-------------------
(*) Nguyễn Ngọc Ký cũng là người con quê hương Hải Hậu, Nam Định, bị bại liệt hai tay đã dùng chân để cầm bút viết và đã trở thành thầy giáo, nhà văn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét