TẶNG TÁC GIẢ THƠ ''ÁO TRẮNG''
''Quá chiều mới gặp được nhau''
''Mảnh trăng ... khuyết'' cứ để đau cho vần
"Yếm đào'' đi giữa chợ xuân
"Thanh tân trời đất, thanh tân cõi người''
"À ơi... thương tuổi hai mươi"
"Áo em vẫn trắng giữa trời quê hương"
"Một thời nỗi nhớ vấn vương"
"Để chông chênh cả nỗi ... tương tư này"
"Con vào đại học sớm nay"
"Xa con mẹ đếm từng ngày'' đợi mong
Chiều nay về "với Quất Lâm"
''Vết nhàu bờ cát'' sóng làm mịn ngay
"Chiêm bao'' một gói trao tay
"Mưa rào'' rồi ắt có ngày hanh khô
"Mẹ đi cấy, rét gió mùa"
Tái tê giá lạnh gió lùa căm căm
Lưng còng tựa nén hương trầm
... Giỗ đầu ''con mãi thì thầm gọi cha''
Lương y - Thi sĩ quê ta
Giang Thu, vần hệt khúc ca của lòng !
NAM ĐỊNH, 04 - 10 - 2013
----------------------
(*) ''Áo trắng'' là tập thơ đầu tay của Giang Thu, tên thật là Trần Thị Tập, Chủ nhiệm CLB Thơ VN thành phố Nam Định.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét