NHÂN ĐỌC BÀI THƠ ''CỘT THU LÔI'' (*)
CỦA NT. TIẾN ĐƯỜNG, NHỚ VỀ VỤ KIỆN
TỪ MỘT DOANH NGHIỆP
TIA SÉT VÀ TÁC DỤNG CỦA CỘT THU LÔI
Đứng cao, mà cũng lắm người nhầm
... làm ''cột thu lôi'' hứng bão giông
Chống chọi nguy nan toàn lửa điện
Đương đầu thử thách cả tim hồng
Ngọn vươn , độ dẫn thông như nước
Gốc cắm, chất bền vững tựa đồng
Gốc cắm, chất bền vững tựa đồng
Sấm sét rền vang đâu mặc kệ
Vòm trời dưới nón tĩnh như không !
THÀNH NAM, 22 - 10 - 2014
-------------------------
(*) Bài thơ của nhà thơ Tiến Đường (Bắc Ninh):
CỘT THU LÔI
(Trên mọi đỉnh cao)
Thu hết vào lòng lửa bão giông
Một mình cao tít giữa từng không
Cô đơn chấn giữ vòm trời đất
Che chở cho bao kẻ mơ mòng.
Ai dám như người đứng một mình
Làm cho giông tố bớt oai linh
Thân dù bé nhỏ trong mưa gió
Ung dung một cõi đón bình minh.
Sấm gầm, sét nổ cứ dửng dưng
Thiên lôi bất lực dẫu bừng bừng
Mặc ai nghiêng ngả không thay đổi
Đầu nhọn chọc trời vẫn sáng trưng.
Trích trong tập ''Nắng trong mưa''
NXB Văn học - 2013
NXB Văn học - 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét