NAM THIÊN ĐỆ NHẤT ĐỘNG (*)
DU KHÁCH ĐANG BƠI THUYỀN TRÊN SUỐI YẾN
DU KHÁCH ĐANG BƠI THUYỀN TRÊN SUỐI YẾN
Tới rồi mà ngỡ cứ như mơ
Suối Yến thuyền trôi bóng lững lờ
Hương Tích muôn người đua bước dạo
Thiên Trù bao khách cảm tình thơ
Ngắt xanh non nước tâm bên Phật
Đằm thắm nhân gian dạ phụng thờ
Thanh thản một lần lên chốn ấy
''Nam thiên đệ nhất động'' không mờ.
NAM ĐỊNH, 22 - 10 - 2014
----------------------
(*) Họa bài của nhà thơ Trần Gia Thịnh:
Thuyền đưa du khách tới hương mơ
Dòng suối quanh co chảy lững lờ
Nước biếc trong xanh làn khói bạc
Non cao xanh thắm bóng mây mờ
Thuyền rời Bến Đục lòng say đắm
Khách đến Hương Sơn dạ thẫn thờ
Ai đã lên chùa qua cửa động
Mê hồn non nước vịnh đề thơ.
TRẨY HỘI CHÙA HƯƠNG
Thuyền đưa du khách tới hương mơ
Dòng suối quanh co chảy lững lờ
Nước biếc trong xanh làn khói bạc
Non cao xanh thắm bóng mây mờ
Thuyền rời Bến Đục lòng say đắm
Khách đến Hương Sơn dạ thẫn thờ
Ai đã lên chùa qua cửa động
Mê hồn non nước vịnh đề thơ.
Trích trong tập ''Duyên thơ''
- NXB Thanh Niên 2012
0 nhận xét:
Đăng nhận xét