CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ THƠ TRẦN THỊ TẬP
CHỦ NHIỆM CLB THƠ VN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
THI HỮU NAM ĐỊNH, LIỄU ĐỀ
CHÚC MỪNG NHÀ THƠ TRẦN THỊ TẬP
Năm tư mùa vẫn ngát xuân
Câu tình vẫn đậm, tứ vần bay cao
Hồn thơ cứ mãi dạt dào
Mừng thơ thêm tuổi, đời nhiều niềm vui
Mái chèo rong ruổi cuối trời
Dòng thơ nâng hội thuyền xuôi chung buồm...
NAM ĐỊNH, 10 - 10 - 2014
THẤU NGHĨA TÌNH THƠ
NHÀ THƠ LÊ THANH HẢO VÂN HỘI THƠ HÀ NỘI
VỀ CHÚC MỪNG NHÀ THƠ TRẦN THỊ TẬP
THẤU NGHĨA TÌNH THƠ
NHÀ THƠ LÊ THANH HẢO VÂN HỘI THƠ HÀ NỘI
VỀ CHÚC MỪNG NHÀ THƠ TRẦN THỊ TẬP
Tám năm chung một mái chèo
Cùng thuyền thơ vượt bao nhiêu thác ghềnh
Khi tỉnh bạn, khi đô thành
Sớm vui nhóm họp, chiều bình thi ca
Kết thân bao chốn gần xa
Nơi đây một hội đậm đà tình thân
Cảm tình thơ quý tinh thần
Từ nơi đại lễ (*)... Hảo Vân tìm về
Hoa nào sánh được tình kia
Tấm lòng đã hết mình vì bạn thơ ...
NAM ĐỊNH, 10 - 10 - 2014
-----------------------
(*) Hôm nay, 10 - 10 - 2014, Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, tổ chức rất nhiều sự kiện quan trọng, vui tươi nhưng vì quý mến, cảm phục tinh thần và tình cảm của nhà thơ Trần Thị Tập nên quyết tâm về dự mừng sinh nhật bạn.
HẾT LÒNG VỚI THƠ
THƠ VUI TẶNG NHÀ GIÁO - BÁC SĨ -
THI SĨ TRẦN THỊ TẬP
Thầy
giáo, thầy thuốc, nhà thơ(*)
Say sưa bài giảng, thẫn thờ mạch văn
Cặp nhiệt xem sốt cho vần
Nghe tim của tứ , ngắm thần của thơ
Tim loạn nhịp, tứ ngu ngơ
Sắc thần nhớn nhác ... mắt lờ đờ say
Chàng Thơ ốm nặng rồi đây
Khẩn trương chích mạch
truyền ngay kẻo phiền
Say sưa bài giảng, thẫn thờ mạch văn
Cặp nhiệt xem sốt cho vần
Nghe tim của tứ , ngắm thần của thơ
Tim loạn nhịp, tứ ngu ngơ
Sắc thần nhớn nhác ... mắt lờ đờ say
Chàng Thơ ốm nặng rồi đây
Khẩn trương chích mạch
truyền ngay kẻo phiền
Thơ đi học, túi không tiền
Thuốc men cô giáo cảm phiền mua thay
Thầy giáo còn ... tháo cả giày
Đổi luôn bát cháo cứu người mạch suy
''Ba nhà'' cứu một cơn nguy
Trò Thơ đã tỉnh nay đi khắp miền
Có huy chương lại có tiền
Thuốc men cô giáo cảm phiền mua thay
Thầy giáo còn ... tháo cả giày
Đổi luôn bát cháo cứu người mạch suy
''Ba nhà'' cứu một cơn nguy
Trò Thơ đã tỉnh nay đi khắp miền
Có huy chương lại có tiền
Gian nan qua hết nên quên cả nghèo
Năm tư xuân ... kể hơi nhiều
Nét cười nhìn biết Nam Tào đặt sai
Sang năm... Nhà nước không xài
Hội xin trọn gói ... trông coi tứ vần
Pha thơ đời mãi mãi xuân
Để cho vần hẹn một lần cùng thơ ...
Để cho vần hẹn một lần cùng thơ ...
------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét