AI CÓ THƯƠNG CÙNG
Bầu rượu bạn ở muôn nơi
Túi thơ mình sẵn bên người sớm hôm
Thế mà có dở hơi không
Túi sao đã tuột khỏi hông lúc nào
Thương thơ, dạ cứ nao nao
Nỗi buồn dằng dặc khi nào cho vơi
Bao năm đã sống vì đời
Mà ly biệt ấy sao người chẳng thương?
Mà ly biệt ấy sao người chẳng thương?
NAM ĐỊNH, 12 - 02 - 2015
DẰNG DẶC BUỒN THƯƠNG (*)
Cai tù trộm gậy, dạ... tơ vương
Ta mất máy như kẻ lạc đường
Lòng nặng xót xa ngơ ngẩn mãi
Khác chi ''dằng dặc nỗi buồn thương''.
12 - 02 - 2015
----------------
(*) Lúc đánh mất chiếc máy tinh iPad liên tưởng khi đọc bài ''Cai ngục đánh cắp mất chiếc gậy'' (Nhật ký trong tù - Hồ Chí Minh)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét