Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

VUI CÙNG ĐẤT VIỆT

NHÂN ĐỌC ''CƯỜI VỚI ĐẤT VIỆT: TỔ TÔM ĐÊM 
VÀ L TRÂU XÀO KHẾ ...LIỆT TRUYỆN''


Hiển thị ảnh.JPG 




Dặm ngàn Đất Việt, chuyện nực cười
Cứ ngỡ tổ tôm để ... đánh chơi ...
Mấy miếng L trâu xào với khế
Làm giàu cho quán ... mẹo tuyệt vời!

Mới biết đã già đừng có hám
Cái bọn ranh ma nó... luộc ... người
Cho dù ''tiếu lâm'' cho vui vậy
Cờ bạc mải say ... cũng đáng đời!


                                  NAM ĐỊNH, 12 - 02 - 2015

------------------
(*) Mời xem Tạp chí DẶM NGÀN ĐẤT VIỆT - NXB Văn hóa - Thông tin, số Xuân Ất Mùi 2015, bài ''CƯỜI VỚI ĐẤT VIỆT: TỔ TÔM ĐÊM VÀ L TRÂU XÀO KHẾ ...LIỆT TRUYỆN'', trang 127. (Hoặc bạn đọc có thể xem tại đây, trong Góc văn nghệ).
 





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.