VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN BÁ THANH
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN BÁ THANH LÚC SINH THỜI
Mây núi Hải Vân cúi đầu lẳng lặng
Nước sông Hàn ngọn sóng chẳng muốn xô
Cây cỏ Sơn Trà đứng sững chẳng vật vờ
Năm ngọn Ngũ Hành trời trồng im phăng phắc
Bởi một tin về lòng đau như cắt
Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng...
Từ người có bát ăn đến kẻ khốn cùng
Nghe tên anh chợt thấy lòng ấm lại
Anh chẳng huyền bí và không hề vĩ đại
Một trái tim gần gũi đến vô cùng
Đối thoại với những đàn ông đánh vợ bạo hung
Tìm gom về cứu giúp người cơ nhỡ
Dựng cầu, xây bệnh viện,
biến từ không thành có
... Đà Nẵng tàn hoang, lột xác đến ngỡ ngàng!
Chính trực thẳng ngay
chẳng dung cảnh trái ngang
Với khao khát khơi trong dòng vẩn đục...
Nhưng giữa cuộc đời còn bao uẩn khúc
Việc dở dang, bệnh tật cướp anh đi
Nghiêng mình thương xót phút chia ly
Anh đã mất mà như còn sống mãi
Không vĩ đại mà như là vĩ đại
Muôn người thương anh
dám vì nước non này ...
15 - 02 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét