KÍNH TẶNG NHÀ THƠ THƯƠNG BINH VŨ NGỌC THƯ
KỶ NIỆM HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN
"GIAO LƯU THƠ VỀ VỚI SÔNG SỒI"
NHÀ THƠ THƯƠNG BINH VŨ NGỌC THƯ
MỜI HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN GIAO LƯU THƠ
"VỀ VỚI SÔNG SỒI" TẠI NHÀ MÌNH
Bến
Sồi ai kết duyên tơ
Mà trăm dặm lạ hẹn chờ hội nhau
Sông xa ai bắc nhịp cầu
Mà nên bến nước lắng sâu ân tình
Mà trăm dặm lạ hẹn chờ hội nhau
Sông xa ai bắc nhịp cầu
Mà nên bến nước lắng sâu ân tình
Nắng đong
sắc nhớ bên
mình
Trăng lan bóng nước chạm hình đôi ta
Vườn thu nghến chữ khoe
hoa
Hương tình thơ quyện bao la đất trời
Sớm khuya đúc đẹp nét cười
Quên cơn trái gió trở trời nén đau
Hương tình thơ quyện bao la đất trời
Sớm khuya đúc đẹp nét cười
Quên cơn trái gió trở trời nén đau
Mang
về câu hát trao nhau
Lắng thơ dành giải nỗi sầu ngày xa
Lắng thơ dành giải nỗi sầu ngày xa
Chóp cành đạn bứt xòe hoa
Tươi bên năm tháng, tâm pha ánh vàng.
Tươi bên năm tháng, tâm pha ánh vàng.
SÔNG SỒI GIA LƯƠNG, 05 - 12 - 2016
-------------------------------------
(*) Mời xem bài thơ viết về cuộc giao lưu:
VỀ VỚI SÔNG SỒI
Về đây với bến sông Sồi
Lòng như bổi hổi bồi hồi ... Lạ chưa!
Đến đây về với ngày xưa
Bụi tre, ao cá, rặng dừa, khóm măng
Ở đây có một vầng trăng
Miên man gió thổi rất đằm đêm đêm
Về đây ... Ta sẽ được quên
Nỗi buồn man mác không tên tháng ngày
Sông quê vẫn chảy vơi đầy
Thơ quê ai đọc mà say nắng vàng
Chuối ngô xanh mướt mùa màng
Lợn gà bức vẽ dân gian Đông Hồ
Hả hê rượu rót từng vò
Chúc nhau từng chén để chờ trăng lên.
Nguyễn Đình Hiển
0 nhận xét:
Đăng nhận xét