THĂM BIA TÂY TIẾN
Bảy mươi năm như vẫn đâu đây
Non nước đất trời bấy đổi thay
Ơn những trái tim đầy dũng khí
Bước xưa anh dẫn tới hôm nay...
Những chàng trai Hà Nội hào hoa
Áo vải chiến chinh dặm đường xa
Gian nan rừng thẳm nhằm Tây Tiến
Mịt mù sống thác cứ nhạt nhòa
Gian nan rừng thẳm nhằm Tây Tiến
Mịt mù sống thác cứ nhạt nhòa
Bảy mươi năm như vẫn đâu đây
Non nước đất trời bấy đổi thay
Ơn những trái tim đầy dũng khí
Bước xưa anh dẫn tới hôm nay...
MỘC CHÂU, 19 - 12 - 2016
HOA GIỮA RỪNG THÔNG
Núi ôm hồ nước quấn rừng
thông
Chiều lắng hoàng hôn
khách thả hồn
Lấp lánh dáng trời soi
bóng khách
Cúc vàng tươi nở trước
đông buông...
MỘC CHÂU, 19 - 12-2016
THÁC DẢI YẾM
Con gái Thủy Tề đi hái măng
Tắm suối rồi ra hẳn vội vàng
Bỏ quên dải yếm du khách ngắm
Đoán thầm trong yếm có gì chăng...
MỘC CHÂU, 19 - 12 - 2016
THĂM NƯƠNG CHÈ
Ai san đồi núi trải thảm chè
Để thảo nguyên nay sắc thắm khoe
Chắt sương gội gió hôm cùng sớm
Mộc Châu nét phố mới theo về...
MỘC CHÂU, 18 - 12 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét