TẶNG NHÀ THƠ VŨ XUÂN DO
TÁC GIẢ "ĐÁNH BÙN SANG AO" (*)
TÁC GIẢ "ĐÁNH BÙN SANG AO" (*)
MONG HỒ TÂY LẠI TRONG LÀNH
Đánh bùn bùn lại sang ao
Rót tiền tiền biết chảy vào những đâu
Dân ơi dân thấy có sầu
Nước ơi nước đục sinh câu ... béo cò ...
Rót tiền tiền biết chảy vào những đâu
Dân ơi dân thấy có sầu
Nước ơi nước đục sinh câu ... béo cò ...
HỒ TÂY, 06 - 12 - 2016
--------------------------------------
VỪA QUA HƠN 60 TẤN CÁ CHẾT
ĐƯỢC VỚT TRÊN MẶT HỒ TÂY
(*) Mời xem bài thơ của nhà thơ Vũ Xuân Do:
" ĐÁNH BÙN SANG AO "
Dự án " Đánh bùn sang ao "
Trăm hai tám tỷ chảy vào Hồ Tây
Tại sao bùn vẫn cứ đầy ?
Khiến cho cá chết mỗi ngày một tăng
Hỏi quan, quan lại phán rằng:
Cũng có nạo vét ... nhưng bằng thủ công
Đánh bùn - bùn lại chất chồng
Hồ Tây rộng lớn mênh mông thế này
Nạo vét vẫn phải luôn tay
Nhưng bùn ... vẫn cứ mỗi ngày một cao
Đúng là " Đánh bùn sang ao " !
(Xung quanh việc chi 128 tỷ đồng cho việc
nạo vét bùn hồ Tây nhưng chưa
thấy khối bùn nào cả ???)
nạo vét bùn hồ Tây nhưng chưa
thấy khối bùn nào cả ???)
Dự án " Đánh bùn sang ao "
Trăm hai tám tỷ chảy vào Hồ Tây
Tại sao bùn vẫn cứ đầy ?
Khiến cho cá chết mỗi ngày một tăng
Hỏi quan, quan lại phán rằng:
Cũng có nạo vét ... nhưng bằng thủ công
Đánh bùn - bùn lại chất chồng
Hồ Tây rộng lớn mênh mông thế này
Nạo vét vẫn phải luôn tay
Nhưng bùn ... vẫn cứ mỗi ngày một cao
Đúng là " Đánh bùn sang ao " !
Vũ Xuân Do
0 nhận xét:
Đăng nhận xét