ĐÔI BẠN THƯỞNG TRÀ
Mai lành trà ấm
bạn cùng tôi
Nhấm chút hương thơm lắng ý đời
Ôn lại thủa xưa bao chuyện tủi
Quay về thực tại bấy câu cười
Ấm tàn dư vị dâng đầu lưỡi
Khách đứng lời còn giấu khóe môi
Một nửa tâm tư chừng gói lại
Hẹn thầm tái ngộ sẻ tình vui!
Nhấm chút hương thơm lắng ý đời
Ôn lại thủa xưa bao chuyện tủi
Quay về thực tại bấy câu cười
Ấm tàn dư vị dâng đầu lưỡi
Khách đứng lời còn giấu khóe môi
Một nửa tâm tư chừng gói lại
Hẹn thầm tái ngộ sẻ tình vui!
THÀNH NAM, 27 - 3 - 2017
________________________
(*) Họa bài thơ của Phương Hà trong Thơ Đường Việt Nam:
CHÉN RƯỢU ĐỜI
Đêm lạnh, rượu nồng, tôi với
tôi
Nhấp từng giọt một những buồn vui
Giọt mừng hội ngộ, rưng rưng khóc
Giọt hận tình phai, ngất ngưởng cười
Giọt đắng, giọt cay tràn khóe mép
Giọt thương, giọt nhớ lịm bờ môi
Trăng tàn, chén cạn, bình trơ đáy
Đâu giọt yêu thương ở cuối đời?
Nhấp từng giọt một những buồn vui
Giọt mừng hội ngộ, rưng rưng khóc
Giọt hận tình phai, ngất ngưởng cười
Giọt đắng, giọt cay tràn khóe mép
Giọt thương, giọt nhớ lịm bờ môi
Trăng tàn, chén cạn, bình trơ đáy
Đâu giọt yêu thương ở cuối đời?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét