HỌA THƠ TÚ BÁNH CHÈ
Dâu bể thôi thì cũng đã qua
Bịt tai chẳng hết những phiền hà
Nhìn chàng gặp bước ho ra bạc
Bịt tai chẳng hết những phiền hà
Nhìn chàng gặp bước ho ra bạc
Ngó ả đương thì gợi mẽ hoa
Vắn số khối thằng chờ móng ngựa
Hết thời lắm kẻ đợi còng tra
Chậm nhanh vẫn có ngày về đích
Hết thời lắm kẻ đợi còng tra
Chậm nhanh vẫn có ngày về đích
Tin ở những điều Phật dạy ta...
THÀNH NAM, 03 - 3 - 2017
-----------------------------
(*) Theo nhà thơ Tú Bánh Chè nói, bài thơ dưới đây là cảm tác từ tấm ảnh của người bạn trên FB. Và tôi đã gặp nên muốn họa lại bài thơ của Tú Bánh Chè:
(*) Theo nhà thơ Tú Bánh Chè nói, bài thơ dưới đây là cảm tác từ tấm ảnh của người bạn trên FB. Và tôi đã gặp nên muốn họa lại bài thơ của Tú Bánh Chè:
THÔI KỆ
Tú Bánh Chè

MẶC KỆ ĐỜI
Ảnh: huongiang/tbc
Thôi kệ buồn gì cũng sẽ qua
Ngả lưng nằm khểnh ngắm thiên hà
Mặc cho thế sự mùi tiền bạc
Chẳng bận tâm lòng chuyện bướm hoa
Phú vận đòn cong chừng khó bẩy
Sĩ phu lực yếu dễ gì tra
Nhiều khi cũng muốn đi ra nước...
Xem họ ăn làm có giống ta...?!
Ngả lưng nằm khểnh ngắm thiên hà
Mặc cho thế sự mùi tiền bạc
Chẳng bận tâm lòng chuyện bướm hoa
Phú vận đòn cong chừng khó bẩy
Sĩ phu lực yếu dễ gì tra
Nhiều khi cũng muốn đi ra nước...
Xem họ ăn làm có giống ta...?!
TBC
0 nhận xét:
Đăng nhận xét