KHÓM HỒNG BẠCH ĐÓN GIÓ TRỜI
GẶP BÔNG NỞ SỚM LÁ VỜI GỌI THƠ...
GẶP BÔNG NỞ SỚM LÁ VỜI GỌI THƠ...
HOA HỒNG BẠCH
Biết là ... chẳng phải của nhau
Mà sao em cứ trắng phau nõn nà
Bụi hồng chẳng chút phôi pha
Bốn mùa thức ngủ... vẫn là hồn trinh.
THÀNH NAM, 02 - 3 - 2017
THÀNH NAM, 02 - 3 - 2017
------------------------
(*) Nhà thơ Tú Bánh Chè đã cảm họa nhất vận như sau:
(*) Nhà thơ Tú Bánh Chè đã cảm họa nhất vận như sau:
HỎI HOA
Hồng sao lại Bạch thế nàng Hoa
Trinh trắng lên hương cái nõn nà
Khắc nghiệt vô thường đâu hối hả
Dẫu tàn rơi rụng vẫn kiêu sa.
Trinh trắng lên hương cái nõn nà
Khắc nghiệt vô thường đâu hối hả
Dẫu tàn rơi rụng vẫn kiêu sa.
TÚ BÁNH CHÈ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét