Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

KỶ NIỆM ẤU THƠ

THÂN TẶNG NGHỆ SĨ LÊ HUY TẬP (*)



Những kỷ niệm buồn vui thời thơ dại
Sẽ mãi còn đọng lại giữa hồn ta
Có thể tất cả quên duy mình là còn nhớ
Cả lúc kiếp người đã hòa kiếp cỏ hoa...


THÀNH NAM, 20 - 3 - 2017
-------------------------------
(*) Nhạc sĩ Lê Huy Tập nhiều năm sống và hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Thành Nam, nay anh là hội viên Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Anh có bài thơ viết về một kỷ niệm thời thơ ấu:


          VẾT SẸO TRÊN LƯNG
                    
(Tặng Lê Ngọc Phương, người em họ, 
 người đồng đội cùng chiến trường năm xưa)

 
NHẠC SĨ LÊ HUY TẬP



Trên lưng Phương em tôi
Có một vết sẹo nhỏ
Tôi cắn vào em tôi
Sẹo tuổi thơ- em ơi!
Vết sẹo be bé ấy
Thao thức hoài trên lưng
Theo ta đi chiến trận
Theo ta về hòa bình.
Vết sẹo thơ ngây ấy
Giờ lên bố lên ông
Đã trở thành người tốt
Một con người hy sinh..
Rồi một chiều vết sẹo
Bỏ trần thế đi xa
Bỏ một thời trẻ dại
Cho thơ và cho ta.
Vết sẹo tan vào đất
Sẽ biến thành cỏ hoa
Để bốn mùa lại nở
Thành thương nhớ Phương xa!


  TP. HỒ CHÍ MINH, 14/3/2017
HUY TẬP















0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.