THÂN TẶNG ĐẠI TÁ, NHẠC SĨ
- NSND NGUYỄN TIẾN
NS-NSND NGUYỄN TIẾN PHỔ NHẠC BÀI THƠ
CỦA PHẠM QUỐC KHÁNH
Bên khung cửa gió đưa man mát
Thoảng hương lan ngan ngát lời ru
Đêm lắng bên hương thầm thủ thỉ
Gió hây hây... trời đất chuyển mùa...
Phương xa ấy người ơi có biết
Nhạc nâng hồn bay bổng êm ru ...
Lời vọng con tim ấm vòng tay ân ái
Sâu lắng âm thanh
ngọt nhịp sóng vỗ bờ...
Đêm thâu chìm vần thơ xao xuyến
Cung đàn say buông âm đợi nốt chờ
Giấc mộng êm đềm trôi về bến
Hương lan nồng nàn
ôm nhạc quyện cùng thơ...
THÀNH NAM, 12 – 5 – 2017
Phạm Quốc Khánh
Phạm Quốc Khánh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét