CÓ CÔNG LUYỆN BÓNG BÓNG LÊN CHÂN
CÓ CÔNG MÀI CHỮ CHỮ NÊN VẦN
CÓ CÔNG MÀI CHỮ CHỮ NÊN VẦN
VĂN ÔN VÕ LUYỆN NGƯỜI XƯA DẠY
LÀM THƠ CÓ BẠN ẮT NÂNG TẦM (*)
LÀM THƠ CÓ BẠN ẮT NÂNG TẦM (*)
SINH HOẠT THƠ THƯỜNG KỲ SÁNG 1-5-2017
TẠI CLB THIÊN TRƯỜNG NAM ĐỊNH
TẠI CLB THIÊN TRƯỜNG NAM ĐỊNH
Yêu cây, cây trả quả hoa
Yêu người người tặng mặn mà yêu thương
Con hay chữ bởi yêu trường
Yêu người người tặng mặn mà yêu thương
Con hay chữ bởi yêu trường
Nên mùa vụ bởi ruộng vườn lo chăm
Óng tơ bởi biết yêu tằm
Yêu thơ ... thơ đã nâng tầm rồi đây ...
THÀNH NAM, 01 - 5 - 2017
-----------------------
(*) Mừng bài thơ mới của nhà thơ Nguyễn Đức Nhật:
BẾN THU
Con đê mòn lối bến xưa
Nắng nghiêng bóng ngả hương đưa sắc vàng
Người qua bên ấy, người sang...
Vào ra ngõ chợ, râm ran mỏng dầy
Nhẹ chân thôi kẻo đò đầy
Bến đời sóng nước dạn dày gió mưa
Mẹ nghèo một mái chèo xưa
Bến thu gió thoảng... thẫn thờ lòng con...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét