trong buổi liên hoan chia tay về nghỉ hưu
GIÁM ĐỐC SỞ KHĐT NGÔ GIA TỰ
TẶNG HOA ĐC NGHIÊM THỊ MINH TUYẾT
LƯU NIỆM ĐC NGHIÊM THỊ MINH TUYẾT VỀ NGHỈ HƯU
Trăm năm là một đời người
Nửa dành cho nước, nửa thời cho ta
Trăm năm đi một nửa già
Thế mà lên cụ, lên bà cũng nhanh
Nhớ ngày nhập sở gặp anh
Mà ngày mai đã trở thành "cụ hưu"
Anh thì chỉ mấy bữa sau
Cũng về nghỉ hưởng lương hưu thôi mà
Về chăm con cháu, cửa nhà
Làm thơ, đi bộ ... gần xa mỗi ngày
Tài còn, sức có...
Đó đây
mời thì tư vấn giúp đời tiếp thêm
Chúc cho sức khoẻ mãi bền
Niềm vui mãi trọn, đẹp yên cửa nhà
Bách niên thong thả thôi mà
Về hưu, về hội tuổi già vẫn vui
Thêm người, hội lại thêm tươi
Chút thơ, chút việc thảnh thơi an nhàn
Giữ bền hai chữ an khang
Cháu con ổn thoả đàng hoàng mãi vui...
24 - 02 - 2014
2 nhận xét:
Ngẫu hứng
Cám ơn người bạn lớn - nhà thơ Phạm Quốc Khánh về bài thơ nhân dịp nghỉ hưu
(Tuyết Nghiêm- 24/2/2014)
Thời gian tựa gió,
Cuốn đời người
Cho đến hôm nay
Bỏ lại
Buồn, vui, cùng năm tháng!
Ngày mai,
Một cánh cửa mới mở ra
Cho em, cho anh, cho lần lượt từng người
Chỉ khác năm xưa
Thong dong bước.
Như chim về tổ,
Như nước đổ ra sông,
Như một sáng hửng đông
Như bắt đầu một trang sách mới
Phải thế không anh?
Có lên "chức" hưu vẫn không hưu quạnh,
Con cháu trưởng thành
Bạn hữu vẫn bên nhau
Cùng bàu rượu, túi thơ
Say, say, tỉnh,...
Tỉnh, tỉnh, say, say đắm "Nàng Thơ"!
Cám ơn Phạm Quốc Khánh nhiều
Hà Nam Ninh mãi " nhiễu điều, giá gương..."
Đăng nhận xét