Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

ĐÔI NGẢ ĐỀU THƠ




Thủ đô đón bước thi nhân
Gặp  bao  thi sĩ mùa xuân hẹn hò
Ra  đi,  quên một gánh thơ
Hẳn rồi sốt ruột từng giờ ngóng ta
  Vần  thì  thiếu,  tứ  thì  xa   
Bài thơ chắc xẻ làm ba mới vừa...

                                                                                 Hà Nội, 18 - 02 - 2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.