GỬI VỀ HỘI XUÂN
Ngày xuân thơ thẩn đường thơ
Bâng khuâng cánh én vui đùa bên mây
Người người trẩy hội đông tây
Ta ngồi cửa sổ giãi bày với mưa
Ai đi, mưa có dính thơ
Ai về để nhớ để chờ cùng ai
Thơ này ta viết ban mai
Để mưa hòa với một vài ... bình minh
Giọt rơi nhè nhẹ môi xinh
Gửi vào chốn ấy chút tình ... của thơ...
23 - 02 - 2014
GỬI BƯỚC PHÓNG VIÊN
THÂN MẾN GỬI TN, NT, SH
Phóng viên xuôi ngược muôn miền
Bước chân ngang dọc, nay lên, mai về
Đem lòng trải với sơn khê
Chân không nhớ hết đi về những đâu
Xuân này anh gửi đôi câu
Đá mòn chân cứng nên bao trang đời
Góc buồn xen với mảng vui
Gieo thành cây với hoa đời bên xuân...
24 - 02 - 2014
GỬI BẠN YÊU THƠ
Mai rồi từ giã cơ quan
Về bên thơ để thế gian luôn gần
Vui đời, làm bạn với xuân
Để bè xa với bạn gần là... thơ...
24 - 02 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét