Chú Phạm Văn Nhẫn, hưởng thọ 83 tuổi
tại quê Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định
HỘI CỰU CHIẾN BINH LÀM LỄ VIẾNG CỤ PHẠM VĂN NHẪN
Than ôi!
Đất rộng trời cao
Tìm đâu cho thấy chốn nào, Ông tôi
Cháu con đau xót, ngậm ngùi
Xóm làng thương tiếc nhớ người ... hôm qua...
Ông ơi!
Tám ba, sao vội về già
Bỏ quên con cháu, bỏ bà, đi đâu...
Thương Ông tiếng khóc thảm sầu
Nhớ Ông ăn ở trước sau hiền lành
Gian nan hai cuộc chiến tranh
Hòn tên mũi đạn, quên mình xông pha...
Ông xây
Sáng đẹp cửa nhà
Vẻ vang dòng họ, thuận hoà xóm thôn
Công tư, làng nước vẹn tròn
Hy sinh chẳng sợ, khó khăn chẳng sờn
Đảng viên một dạ sắt son
Trung kiên, thắm thiết, thuỷ chung, nghĩa tình...
Mà sao
Non nước thanh bình
Nông thôn đổi mới đẹp xinh đàng hoàng
Quê hương no ấm an nhàn
Những ngày rau cháo nghèo nàn đã xa
Những mong đền đáp tuổi già
Sao Ông đã vội đi xa làm gì
Nằm sương gối đất bất kỳ
Ngọt ngon để lại ... nhường vì cháu con...
Công Bà
Khuya sớm mỏi mòn
Vực Ông từng bước qua cơn hiểm nghèo
Ông đi, có thấu Bà đau
Có nghe con cháu khóc gào đó không?
Ông về
Cực lạc Tây phương
Mệnh trời đã định, kêu Ông... cũng đành
Cửu tuyền mong giấc thu lành
Ngàn năm phù hộ gia đình cháu con
Đời đời đẹp chữ vuông tròn
An khang tiến bộ... Ông mong... sinh thời
Tử sinh ly biệt đôi nơi
Giọt châu xin vĩnh biệt Người thiên thu...
Than ôi!...
Liêm Hải, 08 - 02 -2014
(09 tháng Giêng Giáp Ngọ)
ĐỘI KÈN KHAI MẠC LỄ VIẾNG CỰU CHIẾN BINH PHẠM VĂN NHẪN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét