THI SĨ VÀ THƠ
Hình như Thơ ngủ rồi chăng
Đợi đây Thi sĩ chắp vần cho Thơ
Lim dim nửa tỉnh nửa mơ
Mỗi khi Thi sĩ ôm Thơ vào lòng
Thơ tình lơ lửng tầng không
Đi theo cánh én mây hồng du xuân
Hôn Thơ lại chạm vào vần
Để lòng Thi sĩ lâng lâng mơ màng
Nhớ Thơ thầm gọi tên nàng
Yêu Thơ anh gửi muôn ngàn duyên tơ ...
----------------
LẤY MẤT HỒN THƠ
Nhanh tay nhặt được hồn thơ
Để cho Thi Hữu ngẩn ngơ mất vần
Thẫn thờ dạo dưới mưa xuân
Cây thì nảy lộc mà vần lại vương...
----------------
THƠ NHỚ NGƯỜI
Đang ở nơi nào đó ai ơi ?
Lạ thay, Thơ lại cứ nhớ người
Ngày mai hội Lim, kia ... thơ hội
Ai biết chăng Thơ rất nhớ người...
------------------
"Tự do" - hai tiếng ngọt ngào
Cho thơ chắp cánh bay cao bên vần
Mây bồng bềnh cánh thơ xuân
Lời ca bay bổng muôn lần ước ao
Ai ơi chớ buộc thơ vào
Như dây buộc gió để đau cho vần...
XUÂN GIÁP NGỌ - 2014
BẠN VỚI THƠ
Sờ vần thì cứ vô tư
Sờ thơ thì đợi từ từ chút thôi
Đông thơ gặp lúc vắng người
Ôm Thơ hay vác đi chơi xin tuỳ...
-----------------
CHỚ BUỘC VẦN THƠ
"Tự do" - hai tiếng ngọt ngào
Cho thơ chắp cánh bay cao bên vần
Mây bồng bềnh cánh thơ xuân
Lời ca bay bổng muôn lần ước ao
Ai ơi chớ buộc thơ vào
Như dây buộc gió để đau cho vần...
XUÂN GIÁP NGỌ - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét