Đường xa, tình nghĩa chẳng xa
Yêu thơ , nhớ bạn , gọi ... là tới ngay
Tấm tình dệt ý thơ hay
Bạn bè mến mộ , người người ngợi khen
Tờ hôn thú ... Nén hương đen (*)
Tâm hồn đất Cảng, thành Nam dạt dào!
HẢI PHÒNG, 12 - 02 -2014
----------------------------
(*) Hai bài thơ được Thi Hội Hải Phòng rất tâm đắc:
HÔN THÚ TRẮNG
TRẦN THỊ TẬP
Ơi à... tóc chị điểm sương
Bàng hoàng kiếp mẹ... vấn vương một thời
Đêm xuân ấy... đã lâu rồi
Tiễn ngườì đi, cả một thời chờ mong
Bây giờ, nắng nhạt cuối đông
Bia đời mai mỉa "Không chồng cũng con"
Con giờ thì đã lớn khôn
Đắng cay bia miệng "Hãy còn đợi cha"
Ước gì tiếng nấc phôi pha
Ước gì: trăng cũ ... vẫn là trăng non
Đồng xưa, miếu cũ vẫn còn
Bước chân, lời cũ sắt son trong lòng
Anh nằm lại với nước non
Nửa tờ hôn thú vẫn ... còn đợi anh .
Nửa tờ hôn thú vẫn ... còn đợi anh .
TÂM KHÚC CÙNG ANH
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Bao người yêu ... đã trở về
Vườn em, đêm ánh trăng thề vẫn suông
Non sông vợi những đau thương
Sao anh còn ở chiến trường năm xưa
Tìm về Quảng Trị đã trưa
Nắng chang chang nắng mà mưa ngập lòng
Oằn mình những nén hương cong
Bóng cha, dáng mẹ cháy ròng tháng năm
Một mình em với âm thầm
Rưng rưng nâng chén rượu đầm hương quê
Lung linh thấy bóng anh về
Khí thiêng sông núi, cõi mê đất này
Ảo mờ trong khói hương bay
Anh còn sống mãi những ngày tuổi xanh...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét