Hải Quang - Hải Hậu - Nam Định
Tinh thần người lính mãi cao
Sáu mươi thu vẫn tuôn trào chất thơ
Trường Sơn còn nhớ chiều mưa
Khe Sanh đọng mãi vần thơ chiến hào
Cổng trời đừng ngỡ đã cao
Gió thơ anh mãi bay vào trời xuân...
--------------------
(*) Mời bạn đọc xem bài thơ hay của Nguyễn Danh Phương
ÁO LÍNH
Áo lính là áo lính ơi
Đã từng xanh biếc một thời mộng mơ
Vẫn còn xanh mãi đến giờ
Cả khi ta lại bất ngờ gặp nhau
Gió sương lấm tấm mái đầu
Má tròn căng đã rám màu thời gian
Nhắc làm chi những gian nan
Nâng ly ta cứ hát tràn cung mây
Trường Sơn đông, Trường Sơn tây
Cua rung khe đá, lá bay cổng trời
Áo lính à, áo lính ơi
Đừng phai bạc nhé, dẫu đời lỡ quên
Đã từng chân cứng đá mềm
Gian nan chút nữa gói thêm đáng gì
Áo lính ơi hát nữa đi
Quân hành tiếp bước tiến về tương lai...
Nguyễn Danh Phương
Sinh năm 1954 - Cựu chiến binh xã Hải Quang,
huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
0 nhận xét:
Đăng nhận xét