CÂY BÀNG MÙA XUÂN
Mùa xuân đi quá nửa
Bài thơ viết dở dang
Trước nhà nhú nụ bàng
Nhắc về bài thơ cũ
Lục tìm trong trí nhớ
Tâm tình chợt mất dòng
Bài thơ ngày hôm đó
Dừng vào một chiều đông ...
CÂY BÀNG KHẲNG KHIU MÙA ĐÔNG
Trời không chút nắng hồng
Cây khẳng khiu héo hắt
Heo may về lạnh ngắt
Nỗi nhớ cũng chìm sâu
Hôm nay trời xôn xao
Chồi non vờn trước gió
Lá hoa xinh rực rỡ
Ong bướm vờn tung tăng
Tiếng chim hót véo von
Cảm xúc dâng dào dạt
Thoảng gió lời ai hát
Trong thơ đầy tiếng chim...
30 - 3 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét