THĂM NHÀ DƯƠNG ĐỨC LÂM, DANH SĨ CỦA TẤM LÒNG
ĐẾN CÙNG DANH SĨ
Thân mến tặng nhà thơ Dương Đức Lâm
Yêu đời khoa học, chuộng văn chương
Một tai thoảng gió, vượt dặm trường
Một tài danh trẻ quên hoạn nạn
Nguyện trọn một lòng với văn chương
Tấm lòng còn đó cứ mãi tươi
Yêu quý tài năng trọng con người
Cảm nhận cái nhìn xuyên câu chữ
Quyết chí lọc văn để tặng đời
Cả một gia tài tự làm ra
Một căn phòng nhỏ dũa thi ca
Tấc lòng dư vị còn thấy đắng
Đôi nửa dùng dằng thoảng xót xa...
Năm tháng âm thầm thẩm thơ đời
Chuốt tứ, trau vần lựa sợi vui
Như quên tiền bạc cùng danh tước
Hãy là "danh sĩ" đứng bên đời.
Hà Nội, 08 - 3 - 2014

0 nhận xét:
Đăng nhận xét