Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

BẾN NƯỚC SOI NGHIÊNG






Thuyền Trăng vượt trăm thác muôn ghềnh
Về   bên   bến   nước,   nước   mông   mênh
Dòng   trôi    nhấp   nhô    thuyền   xô   dạt
Thuyền   bến   xôn   xao    sóng   dập  dềnh
Duyên    trời    sắp   đặt    sao    thật    khéo
Thuyền  Trăng  muôn  thủa kiếp lênh đênh
Bến    nước    cô   liêu    chiều    nắng   héo
Thuyền  về   lòng   bến   cứ   chênh   vênh...


                                                                                               05 - 3 - 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.