Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

SỮNG SỜ


ANH LÊ HỮU ĐỐC - VỤ TRƯỞNG VÀ ĐOÀN VỤ CÔNG TÁC 
MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN (VĂN PHÒNG QUỐC HỘI)
GHÉ THĂM NAM ĐỊNH


Vui mừng bạn tới rồi đây
Bao  ngày  hẹn  ước,  hôm  nay đã  thành
"Tỉnh Nam" mời bạn rõ rành
Mà  sao... chỉ ghé  nhanh nhanh  thôi à?
Đà Thành, bao chuyến ta qua
Bạn  yêu  đón ... tựa  về  nhà ,  thật  vui !
... Phút  giây ... bạn  lại  đi  rồi
Dở dang câu chuyện, buồn vui sững sờ...

        14 - 3 - 2014
-----------------------------------
(*) Anh Lê Hữu Đốc còn giữ nguyên tin nhắn của tôi chào mời và cám ơn anh về chuyến đi xuyên Việt hồi cuối tháng 10 - 2013, anh đã gửi lại tôi làm tôi hết sức vui mừng khi biết anh đã tới Thành Nam.. Bài thơ trong tin nhắn:

GỬI VỀ BÈ BẠN 
 
Chuyến viễn du xuyên chiều dài đất nước
Buổi hôm nay kết thúc an toàn
Dặm dài đường với trọn bốn ngàn
Vui gặp bạn bè và thăm bao miền đất
Xin gửi tin tới những người thân thiết nhất
Lời cảm ơn chân thành, mong hội ngộ Thành Nam!

                             Phạm Quốc Khánh - Nam Định


H Ẹ N   B Ạ N

Bao  giờ  bạn  lại  qua  đây
Để  ta  cùng  dạo  nơi  này  nơi  kia      
... Theo đoàn, mắc việc, khó ghê
Mai dành chút rảnh, bạn về Thành Nam
Dạo chơi, lễ bái, viếng thăm
Để  cho  ta  được  thoả  lòng  ước  ao  
Mai  anh  ra,  mốt  tôi  vào 
   Đôi mình luôn được thấy nhau thật gần...
 
                                                Cafe Cát Tường, 14 - 3 - 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.