DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM 300 NĂM NGÀY SINH
TIẾN SĨ, ĐẠI TƯỚNG QUÂN, BINH BỘ
THƯỢNG THƯ PHẠM ĐÌNH TRỌNG
TIẾN SĨ, ĐẠI TƯỚNG QUÂN, BINH BỘ
THƯỢNG THƯ PHẠM ĐÌNH TRỌNG
TẠI LÀNG KHINH DAO, XÃ AN HƯNG,
HUYỆN AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG
HUYỆN AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG
BÀI HÁT TRI ÂN TẠILỄ KỶ NIỆM
THƯỢNG THƯ PHẠM ĐÌNH TRỌNG
300 NĂM NGÀY SINH CỦA TS. ĐẠI TƯỚNG QUÂN
THƯỢNG THƯ PHẠM ĐÌNH TRỌNG
Ngời ngời bậc toàn tài văn võ
Kẻ kình văn, kình địch bó tay
Lừng danh bậc tuyệt trung đại hiếu
Nước non dòng họ sáng muôn đời
Tri ân nhà hiền tài, danh sĩ
Anh hùng, trung liệt sáng ngàn thu
Tài đức vượt ra ngoài biên giới
Người cầm quân làm nản mọi mưu thù...
Đất nước quê hương ghi ơn nghĩa
Đức công soi tỏ sử nước nhà
Ba trăm năm cháu con họp mặt
Rạng danh dòng tộc, sáng quốc gia...
HẢI PHÒNG, 20 - 3 - 2014
KHÚC HÁT TRI ÂN
BAN TỔ CHỨC VÀ BẠN BÈ CHÚC MỪNG
TIẾT MỤC ĐẶC SẮC VỪA HOÀN THÀNH
Cuộc đời Người tựa pha lê
Văn chương, võ nghệ, trị vì, giúp dân
Đại vương - tướng lĩnh cầm quân
Làm con hiếu thảo, hạ thần tuyệt trung
Oai phong khí phách anh hùng
Bắc nam trấn ải, tây đông yên hàn
Tướng công, tiến sĩ bảng vàng
Thanh danh vang vọng muôn ngàn đời sau
Ngợi ca Người đẹp muôn câu
Bài ca vang mãi tự hào Phạm công
Tên Người tô thắm núi sông
Vinh quang Phạm tộc sáng cùng nước Nam!
AN DƯƠNG, 20 - 3 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét