THƠ THẮM MIỀN QUÊ
Kính tặng bà con Làng Hưng Giáo,
xã Tam Hưng, Thanh Oai - Hà Nội
Làng thơ Hưng Giáo tự bao giờ
Gắn bó chung say một niềm thơ
Thăm vùng quê ấy sao đằm thắm
Con trẻ, cụ già một ước mơ
Đánh Tây, đánh Mỹ đã chung lòng
Lũ giặc điên cuồng phải tiêu vong
Vượt đói nghèo xây nông thôn mới
Thơ nhuộm miền quê một sắc hồng!
Hưng Giáo, 08 - 3 - 2014
NHÀ THƠ VƯƠNG TRỌNG TỚI DỰ VÀ TRÌNH DIỄN THƠ VỚI LÀNG
NHÀ THƠ MAI HỒNG NIÊN VỚI BÀI THƠ "CHIẾC LÁ ĐA ĐỔI CHIỀU"
THỔN THỨC HỒN THƠ
Tấm lòng thắm thiết với miền quê
Chung một tình yêu một đam mê
Nhà thơ, thơ làng gần nhau lại
Hồn thơ thổn thức, bổng diệu kỳ...
08 - 3 - 2014
THƠ LÀNG VỚI LÀNG THƠ
Văn nghệ làng Hưng Giáo chào mừng đêm thơ
Thơ làng có tự lâu rồi
Mà nay thơ nước về ngồi bên thơ
Cả làng ngây ngất say sưa
Thơ làng như chửa bao giờ cùng say
Đêm làng như chiếc thuyền đầy
Bông bềnh trôi tới chân mây cuối trời
Làng thơ hoà một cuộc vui
Thơ làng như chạm bầu trời ngắt xanh ...
Hưng Giáo, 08 - 3 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét