CHÁU LINH CHI 9 TUỔI TẬT NGUYỀN CHĂM NGOAN HỌC GIỎI |
Xinh xinh, mắt sáng, dễ thương
Ngày ngày cháu vẫn tới trường học chăm
Nét chữ ngay ngắn thẳng hàng
Đẹp như in giữa những trang vở đời
Chẳng ai nghĩ cháu thiệt thòi
Không tay chân... vẫn sáng ngời niềm tin
Hãy làm ấm mãi trái tim
Hãy cho cháu được lớn lên cùng đời
Tật nguyền, chí lớn ắt tài
Cô bé "Vujicic" - tương lai vẫn chờ...
NAM ĐỊNH, 29 - 3 - 2014
CHÁU LINH CHI KỂ VỚI MẸ: BUỒN VÌ THỨ SÁU
KHÔNG ĐƯỢC HỌC MÔN THỂ DỤC CÙNG CÁC BẠN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét