Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

BÌNH MINH SÔNG HẰNG

                               Kỷ niệm 4 năm thăm Varanasi (Ấn Độ)

  BUỔI SỚM TRÊN SÔNG HẰNG

 

        Sông Hằng lặng lẽ êm đềm
Vạn năm bến cũ còn in đáy dòng
       Bình minh rạng rỡ mặt sông
Vang vang khúc nhạc đưa hồn ai bay
       "Lò thiêu" độc nhất xứ này
Giật mình rùng rợn thời nay lạ kỳ (*)
       Phóng sinh, sông đón cá về
Hoa đăng thả nói điều chi cùng đời
       Dòng trôi đón đĩa hoa tươi
Thần linh, Hà bá độ người thành tâm?
       Bình minh xua hết đau buồn
Bình an hạnh phúc mãi luôn theo về...


                                          Sông Hằng, sớm 21 - 4 - 2010

------------------------
(*) Năm ấy, đoàn chúng tôi đi tàu trên sông Hằng trong sớm bình minh, dọc bờ sông là các lâu đài cổ kính và có một nhà hỏa táng với đôi ống khói cao. Nhưng cũng sát mép nước lại có một đống củi đang cháy, có 5 người đứng xung quanh. Nhìn kỹ và hỏi ra mới biết là họ cũng đang hỏa táng người chết ngay trên chính đống lửa ấy, thi hài không hề có áo quan. Xem thật rùng rợn!
 
 
Sanarth An Do















VỀ NƠI ĐẤT PHẬT

                                    Kỷ niệm thăm đất Phật Varanasi

Vượt vạn dặm phong trần, 
                            mang trái tim thanh tịnh
Thắp nén hương cầu với đấng linh thiêng
Đức Phật mênh mông lòng từ bi, bác ái
Độ cho đời chữ Hạnh Phúc, Bình Yên!

              
 Varanasi, 21 - 4 - 2010

(*) Mời xem bài NHƯ LỜI MẸ RU

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.