Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

SỐNG GIỮA MUÔN LÒNG




ĐÀI TƯỞNG NIỆM ĐỒNG CHÍ VŨ VĂN HIẾU

     Kính dâng anh linh đồng chí Vũ Văn Hiếu
               người cộng sản kiên trung, mẫu mực


Một trái  tim  kiên  trung, mẫu  mực
Một cuộc đời  sống sáng,  chết trong
Đẹp hơn pha lê, long lanh hơn ngọc
Anh ra đi  để sống  giữa  muôn lòng.

                                                         Hải Anh, 14 - 4 - 2014

ẢNH TƯỢNG ĐÀI Đ/C VŨ VĂN HIẾU
 TRAO ÁO TRƯỚC LÚC HY SINH


TẤM GƯƠNG NGỜI SÁNG

Sống vì Đảng, chết không rời Đảng
Manh áo che thân còn trao lúc lâm chung
Người mất đi mà gương đời rực sáng
Những người cộng sản hôm nay
                                     có lấy để soi cùng ...

                                                           HẢI ANH, 14 - 4 - 2014




TRƯỚC KHU LƯU NIỆM 
ĐỒNG CHÍ VŨ VĂN HIẾU


MÁI NHÀ TRANH CỦA GIA ĐÌNH 
ĐỒNG CHÍ VŨ VĂN HIẾU

       
 BÊN MÁI TRANH XƯA

Bỏ nhà, anh đi ra đất mỏ
Bao tháng ngày cha nhớ mẹ mong
Biền biệt mãi xa gác trăm thương ngàn nhớ
Vững tấm lòng son, đi theo Đảng đến cùng
Ngày vĩnh viễn ra đi, mẹ cha không gặp lại
Để hôm nay về sống mãi giữa quê hương...

                                       Hải Anh, 14 - 4 - 2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.