MÌNH NHƯ CUỐN SÁCH BA CHƯƠNG
CHƯƠNG BA CHẮC VIẾT DÀI HƠN RẤT NHIỀU
Đời như cuốn sách trăm trang
Niềm vui và những gian nan trong đời
Chương bên mẹ, thủa đầu đời
Chương bên đồng đội, một thời gian lao
Bên đồng nghiệp, vượt đói nghèo
Nay vào chương mới,
nắng chiều nghiêng nghiêng
nắng chiều nghiêng nghiêng
Chương này viết dưới mái hiên
Khi khuya, khi sớm, dưới đèn, bên trăng
Chương này, chương kết trăm năm
Ban mai hay dưới nắng vàng tùy tâm...
Bao điều kỷ niệm xa xăm
Tâm tư đồng đội, đồng ngành còn đây
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Nghĩa tình mãi mãi chẳng phai nghĩa tình
Chương Ba - cuốn sách đời mình
Dành cho suy ngẫm TÂM - TÌNH - NGHĨA - NHÂN...
29 - 4 - 2014
29 - 4 - 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét