BẠN SƠN, ĐỒNG NGHIỆP TRẺ ĐỒNG HÀNH
TỚI QUỲNH PHỤ, ĐÔNG HƯNG
TỚI QUỲNH PHỤ, ĐÔNG HƯNG
Cảm ơn nhé, bạn đồng nghiệp trẻ
Đã đồng hành đưa tôi tới mọi nơi
Quỳnh Phụ, Đông Hưng chiều xuân gió
Thăm đôi quê và gặp bao người...
Chúc đường xa sự nghiệp sáng tươi
Tuổi trẻ hăng say, mạnh đường đời
Công thành danh toại vinh hoa nhé
Hẹn chờ tái ngộ những niềm vui!
THÁI BÌNH, 08 - 4 - 2014
------------------------
(*) Hai anh em sáng tác 2 bài hát về Quỳnh Phụ và Đông Hưng, Nhạc Vũ Trung, Thơ Phạm Quốc Khánh. Hôm nay tới chuyển giao cho Chủ tịch UBND 2 huyện. Nhờ có đ/c Sơn là đồng nghiệp, cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình giúp dẫn đường rất tận tình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét