Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

BẤT NGỜ

                                           Nhà thơ TPB có câu:  
                                                                     "Bất ngờ anh lại gặp em
                                                             Bất ngờ lạ, bất ngờ quen... bất ngờ
                                                                       Bất ngờ tứ lại gặp thơ
                                                             Bất ngờ... mới thấy bất ngờ mà hay..."

Hạnh ngộ trong bữa tiệc cưới này
Chúc tụng bạn bè thấy vui thay
Trước lúc ra về còn được gặp
Nhóm bạn bè từ mấy năm nay

GẶP GỠ TRONG TIỆC CƯỚI
 
Vui nhiều, lòng dạ thấy xôn xao
Trai thanh gái tú đẹp như sao
Da dẻ hồng hào tươi gương mặt
Tựa hồ như là giấc chiêm bao ...

Cụng ly chúc sức khoẻ thêm nhiều
Chúc muôn tốt đẹp những ước ao
Khoẻ khoắn xinh tươi thêm rạng rỡ
Hạnh phúc lương duyên mãi ngọt ngào!

                                  18 - 4 - 2014


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.