Cảm ơn nhà thơ Lại Tây Dương
từ quê hương Thái Bình sang thăm
và tặng thơ trong buổi liên hoan chia tay
NHÀ THƠ LẠI TÂY DƯƠNG ĐỌC THƠ TẶNG
TRONG BUỔI LIÊN HOAN CHIA TAY CƠ QUAN
Mừng vui được đón khách văn
Bạn bè thân hữu doanh nhân Thái Bình
Vần thơ sâu đậm tâm tình
Thấu đời ăm ắp ý lành, nghĩa yêu
"Nghỉ hưu" là lúc ngẫm nhiều
Cảm ơn anh tặng những điều tâm can...
PHẠM QUỐC KHÁNH
29 - 4 - 2014
------------------
(*) THƠ TẶNG CỦA NHÀ THƠ LẠI TÂY DƯƠNG:
NGHỈ HƯU
Chốn quan trường khép lại rồi
Ta về sống giữa cuộc đời thường dân
Bao nhiêu dâu bể thăng trầm
Từ nay chẳng phải bận tâm, muộn phiền
Vui cùng một khoảng trời riêng
Vợ con, bằng hữu, láng giềng trước sau
Thủy chung nghĩa nặng tình sâu
Ung dung sống ngẩng cao đầu thảnh thơi
Câu thơ, tiếng hát, nụ cười
Vườn xuân cổ thụ đâm chồi, trổ hoa
Nghỉ hưu, ta lại gặp ta
Lặng thầm suy nghĩ chính tà, đúng sai
Ngày vẫn rộng, tháng còn dài
Dặm trường càng tỏ những ai thật lòng
Nghiệp đời vay trả đã xong
Những nơi gác tía, lầu hồng chẳng qua
Nghỉ hưu đâu phải đã già
Có chăng râu tóc, còn ... là thanh niên.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét