HỢP LONG CẦU NĂM CĂN
Năm Căn, miền đất xa xôi
Hôm nay cầu hợp long rồi, vui không?
Từ địa đầu đến tận cùng
Nước non thông một con đường Bắc - Nam
Cho đôi miền thấy thêm gần
Làm ăn thuận tuyến, thông luồng ngược xuôi
Anh vào đất mũi đây rồi
Gặp em dưới bát ngát trời Cà Mau
Đôi quê nay đẹp mai giàu
Đờn ca tài tử bên câu hát chèo
Hết xa, hết khổ, hết nghèo
Bắc Nam chung một tình yêu ta mình ...
16 - 4 - 2014
--------------------------------
(*) Mời xem bài NHỊP CẦU SÁNG TƯƠI, YÊU LẮM NHỮNG LÀNG NGHỀ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét