Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

VŨ NƯƠNG - CHUYỆN ĐỜI TRUYỀN TỤNG

NHÂN XEM "LỄ HỘI ĐỀN BÀ VŨ"
TƯỞNG   NHỚ   CHUYỆN   XƯA 
"NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG"(*)


KHUNG CẢNH KHAI HỘI ĐỀN VŨ NƯƠNG 
(PCTN NGUYỄN THỊ DOAN VỀ DỰ)



Đất Trời dù sao dời vật đổi
Tấm lòng trinh bạch vẫn sáng ngời
Gương Vũ Nương xưa còn mãi mãi
Về cõi Tiên mà rạng kiếp người !

20 - 3 - 2016

-------------------
(*) Có rất nhiều danh nhân, văn nhân cảm kích tấm lòng bà Vũ Nương (Vũ Thị Thiết) viết nhiều bài thơ ca ngợi và chia sẻ về bà (theo wikimapia.org/19650064):

Vua Lê Thánh Tông, 
một bậc minh quân đất Việt đã viết:

Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương
Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ
Cung nước chi cho lụy tới nàng
Chứng quả đã đôi vừng nhật nguyệt
Giải oan chi lọ mấy đàn tràng
Qua đây mới biết nguồn cơn ấy

Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.
                                     (Dương Văn Vượng dịch)


Nhà thơ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến
viết bài "Đề Vũ Thị từ" như sau :
 
Cách biệt ba năm một chữ trinh
Nỗi riêng thương nhớ có thần minh
Chồng ngu tin vội lời đồn nhảm
Cha giả gây thêm chuyện chẳng lành
Tiếng sóng hôm nay còn giận dữ
Bóng đèn năm ấy quá vô tình
Giải oan, xây miếu làm chi nhỉ ?!
Thơ viết vì ai tỏ bất bình.

                              (Nguyễn Văn Huyền dịch)



























0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.