blob:https://mail.google.com/b6ac4699-dd39-4dc8-853d-b65733d56a25
THI ĐÀN NHỊ HÀ GIAO LƯU THƠ
XUÂN BÍNH THÂN - 2016
TẠI NHÂN BÌNH - LÝ NHÂN - HÀ NAM
Bao năm chung một mái nhà
Hà Nam, Nam Định vốn là anh em
Nơi Hoàng đế lễ tịch điền
Nơi Trần Triều phá giặc Nguyên vang dồn
Hà Nam, Nam Định vốn là anh em
Nơi Hoàng đế lễ tịch điền
Nơi Trần Triều phá giặc Nguyên vang dồn
Nam Cao nét bút vương hồn
Tình thi Nguyễn Bính sóng cồn truyền lưu
Tình thi Nguyễn Bính sóng cồn truyền lưu
Đời nay đắp tượng Chí Phèo
Đồng chiêm xưa, cảnh đói nghèo đã lui
Đồng chiêm xưa, cảnh đói nghèo đã lui
Cá kho đi bốn phương trời
Rượu Vọc say xỉn cả người xứ Âu
Rượu Vọc say xỉn cả người xứ Âu
Mùi hương chuối ngự thơm lâu
Mái tranh đê vỡ thủa
nào đã xa
Thơ Tam nguyên lại nở hoa
Trống Đọi Tam giục giã hòa hội xuân
Hà Nam đổi mới nhanh chân
Trở về còn ngỡ như
nhầm phố đông
Cô em má thắm
môi hồng
Thướt tha sánh bước bên chồng ngày xuân
Làm giàu từ những doanh nhân
Công nông tình nghĩa nhân văn thêm dày
Thướt tha sánh bước bên chồng ngày xuân
Làm giàu từ những doanh nhân
Công nông tình nghĩa nhân văn thêm dày
Họa vần luận chữ mà say
Hẹn nhau tái ngộ giữa ngày Thành Nam.
Hẹn nhau tái ngộ giữa ngày Thành Nam.
HÀ NAM, 20 - 3 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét