TIẾC THƯƠNG TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ THANH TÙNG
NHẠC SĨ THANH TÙNG
(15/9/1948 - 15/3/2016)
(15/9/1948 - 15/3/2016)
MÃI NHỚ THƯƠNG ANH
Khúc nhạc anh xóa đôi bờ
Hòa trong điệu múa câu hò yêu thương
Xua tan đổ nát chiến trường
Hòa trong điệu múa câu hò yêu thương
Xua tan đổ nát chiến trường
Chung xây non nước quê hương đẹp giàu
Khúc "Một mình" mãi thẳm sâu
Khúc "Một mình" mãi thẳm sâu
Tháng năm chẳng nhạt phai màu thủy chung
Còn xanh mãi một Thanh Tùng
Còn xanh mãi một Thanh Tùng
Sáng trong tươi rói trẻ trung nồng nàn
Về Bồng Lai , kiến Niết Bàn
Thế gian đọng mãi muôn ngàn nhớ thương...
Về Bồng Lai , kiến Niết Bàn
Thế gian đọng mãi muôn ngàn nhớ thương...
THÀNH NAM, 16 - 3 - 2016
MỘT TÂM HỒN SÁNG MÃI
VĨNH BIỆT NHẠC SĨ THANH TÙNG
NHẠC SĨ THANH TÙNG
(Ảnh: NHẠC SĨ NGỒI XE LĂN Tháng 01 - 2016)
Phố Nha Trang có nhớ
"Chuyện tình của biển" xanh
Và "Hoa tím ngoài sân"
Hồ Tây nơi anh dạo
"Mưa Ngâu" thì thầm bảo
Thương anh lắm..."Một mình"
"... sao cô đơn" chân tình
Theo ta về "Lối cũ ..."
"Chuyện tình của biển" xanh
Và "Hoa tím ngoài sân"
Hồ Tây nơi anh dạo
"Mưa Ngâu" thì thầm bảo
Thương anh lắm..."Một mình"
"... sao cô đơn" chân tình
Theo ta về "Lối cũ ..."
Ai hôm nào còn nhủ
"... tỏ tình..." cùng mùa xuân
Nhạc sĩ rồi Doanh nhân
Một trái tim lãng mạn
"... tỏ tình..." cùng mùa xuân
Nhạc sĩ rồi Doanh nhân
Một trái tim lãng mạn
Đứng chỉ huy dàn nhạc
Lại đầu tư kinh doanh
Một con người như anh
Lại đầu tư kinh doanh
Một con người như anh
Tâm Tài và dũng cảm
Tấm lòng luôn trong sáng
Sao anh vội ra đi
Dù không mang theo gì
Mà tâm hồn sống mãi!
Sao anh vội ra đi
Dù không mang theo gì
Mà tâm hồn sống mãi!
THÀNH NAM, 16 - 3 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét