NHÂN ĐỌC BÀI THƠ CỦA
NT LÊ ĐỨC NGHINH TRÊN FB (*)
HOA TẶNG CỦA NT LÊ ĐỨC NGHINH
Đọc thơ lại nhớ thi nhân
Vợ xa mà viết bao vần thiết tha
Nào là thơ, nào là hoa
Cái gì cũng đẹp, người xa bồn chồn
Hẳn là sẽ chạy về luôn
Vợ xa mà viết bao vần thiết tha
Nào là thơ, nào là hoa
Cái gì cũng đẹp, người xa bồn chồn
Hẳn là sẽ chạy về luôn
Đền người cả một nụ hôn ấm nồng...
THÀNH NAM, 12 - 3 - 2016
THÀNH NAM, 12 - 3 - 2016
-------------------------------------
(*) Bài thơ của Lê Đức Nghinh trên Facebook:
EM VẮNG NHÀ
(Viết về ngày 8/3)
Em về quê có mấy ngày
Anh như trẻ lạc thế này lạ chưa
Hôm thì bạn ới ăn trưa
Bữa lưng cơm nguội, trộn dưa lẫn cà,
Chiều về nhếnh nhoáng qua loa
Nồi cơm sọm sẹm, ăn ba bốn ngày
Nền nhà bụi cũng phủ dày
Bếp quên đỏ lửa, sáng đày bụng treo
Tối về hờn, nỗi trăng gieo
Nghe tiếng muỗi, tưởng tiếng reo hội làng .
Mấy lần mơ giấc mơ hoang
Quờ tay chạm bóng trăng vàng nằm bên
Dạo này nhớ nhớ, quên quên
Thức khuya trọn cả những đêm chong đèn
Đêm qua chó cứ sủa rền
Giật mình tỉnh, tưởng em lên đã mừng...
LÊ ĐỨC NGHINH
Bình và nối vần:
Nhà thơ nịnh khéo quá chừng
Nghe rồi vợ khóc rưng rưng tìm về...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét