VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG DỰ KỶ NIỆM 10 NĂM
CLB THƠ VN HUYỆN TRỰC NINH
SÔNG NINH BUỔI SỚM
Sông Ninh trở gió hai mùa
Mà tình quê chẳng bao giờ đổi thay
Sông thì lúc cạn lúc đầy
Lòng sao quên được những ngày gian lao
Hai năm bốn tháng thương đau
Hôm nay thêm quý sắc đào trời xuân
Anh hùng sáng tạo chuyên cần
Ấm no - hạnh phúc - nhân văn - tình người
Trực Ninh ấm áp xinh tươi
Chung tay xây đời đẹp mãi muôn xuân
Về quê cứ mỗi một lần
Đâu đây tiếng mẹ ru ngân trong lòng
Quê hương ân nghĩa sáng trong
Khắc ghi giữa trái tim hồng con yêu.
TRỰC NỘI, 10 - 3 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét