NẮNG XUÂN
Bóng người ẩn khuất giữa vần thơ
Ban mai xua nhẹ dải sương mờ
Chút đông se lạnh còn vương lại
Nắng lên tan hết mọi vu vơ ...
THÀNH NAM, 04 - 3 - 2016
BÊN MÙA XUÂN TÂY BẮC
Ảnh: INT.C
BÊN MÙA XUÂN TÂY BẮC
Ảnh: INT.C
NHỚ XUÂN TÂY BẮC
Điệu múa xòe rung cả nắng chiều
Dặm thẳm dừng chân vui hớn hở
Đường xa thơ ghé thỏa lòng gieo
Ai về thả bước miền nhung nhớ
Người tới qua thăm vợi ít nhiều
Tây Bắc bài ca còn đọng mãi
Nghe hồn ngan ngát một tình yêu...
THÀNH NAM, 04 - 3 - 2016
MÚA XÒE TÂY BẮC
Ảnh: INT.C
0 nhận xét:
Đăng nhận xét