TẶNG THI HỮU ĐINH SĨ LIÊN:
"THI NHÂN CHỢT THẤY ĐIỀU HAY
THÔI THÌ CŨNG CẢM CHÚT NÀY GIAO LƯU"
THÔI THÌ CŨNG CẢM CHÚT NÀY GIAO LƯU"
Thi nhân gặp "gió chưa chồng"
Bao giờ gió cưới, thiệp hồng gửi nghe
Say thơ, say rượu, say chè
Lại còn "say gió" biết về làm sao?
Bao giờ gió cưới, thiệp hồng gửi nghe
Say thơ, say rượu, say chè
Lại còn "say gió" biết về làm sao?
THÀNH NAM, 30 - 3 - 2016
---------------------------------
(*) Nhân đọc bài của nhà thơ Đinh Sĩ Liên trên Facebook:
TỰ TÌNH XUÂN
Đinh Sĩ Liên
Hoa ơi sao khéo vô tìnhĐể xuân vò võ một mình ngóng trông
Nắng mai rực rỡ vườn hồng
Động lòng cơn gió chưa chồng ghé qua
Bên sông tim tím hoa cà
Chờ sau cái rét tháng ba trổ đòng ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét