KÍNH TẶNG NHÀ VĂN - NHÀ PHÊ BÌNH VƯƠNG BẢO
(HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG)(*)
MỘT GÓC THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ
Sóng xuân êm tựa lời ru
Én chao xua sạch sương mù... biển xanh...
Đào tươi khóe mắt long lanh
Xốn xang đón ngọn gió lành thiết tha
Hồn xuân ngậm nét bút hoa
Lòng vui như hội đậm đà yêu thương
Bát tuần duyên nặng tơ vương
Bút nghiên tình với canh trường vẫn nguyên
Chốn này nâng tứ bổng thêm
Mãi mong Hoa Phượng niên niên thắm hồng
Ngày xuân chữ gói nỗi lòng
Tình thân nghĩa trọng mãi trong tim này...
Đào tươi khóe mắt long lanh
Xốn xang đón ngọn gió lành thiết tha
Hồn xuân ngậm nét bút hoa
Lòng vui như hội đậm đà yêu thương
Bát tuần duyên nặng tơ vương
Bút nghiên tình với canh trường vẫn nguyên
Chốn này nâng tứ bổng thêm
Mãi mong Hoa Phượng niên niên thắm hồng
Ngày xuân chữ gói nỗi lòng
Tình thân nghĩa trọng mãi trong tim này...
THÀNH NAM, 20 - 02 - 2017
----------------------------
(*) Dịp Rằm Tháng Giêng Xuân Đinh Dậu,từ Thành phố Hoa Phượng Đỏ, nhà văn - nhà phê bình Vương Bảo đã dành cho tác phẩm "Ước Vọng Xanh" - NXB HNV 2017 một tình cảm quý báu đó là lời bình thật sâu sắc và tình cảm mang tiêu đề:
"THƠ PHẠM QUỐC KHÁNH
“ƯỚC VỌNG XANH”
Một tiếng lòng vọng mãi với
thời gian"
"Tôi vẫn phải nói một điều: Cảm ơn tác giả Phạm Quốc
Khánh, anh đã cho tôi được
thưởng thức gần một trăm bài thơ đẹp và thơ.
Thành phố Hoa Phượng Đỏ,
15/01 Đinh Dậu - 2017.
15/01 Đinh Dậu - 2017.
Vương Bảo
ĐT: 0932.297.399
Email: vuongbao1938@gmail.com"
ĐT: 0932.297.399
Email: vuongbao1938@gmail.com"
Trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành, quý báu của nhà văn Vương Bảo. Mời các bạn xem trong trang "Giới thiệu" của Website này.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét