NGÀY GIỖ ĐẦU
KÍNH VONG LINH NGƯT - NT TRỊNH PHAN BÍCH
TẬP THƠ TỪ LƯU BÚT
CỦA NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRỊNH PHAN BÍCH
CỦA NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRỊNH PHAN BÍCH
(20/01/1937
- 28/02/2016)
- CHỦ TỊCH CLB THƠ ĐƯỜNG NHÀ GIÁO
TỈNH NAM ĐỊNH
- HUY HIỆU 40 NĂM TUỔI
ĐẢNG
- HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
HẠNG NHẤT
- KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO"
Thế
là đã trọn một xuân qua
Mải bước phong vân vắng cửa nhà
Đồng nghiệp yêu thương lưu nét bút
Bạn thơ khắc khoải giữ thi ca
Niết Bàn cõi Phật người còn nhớ
Nam Định phố mình vẫn thiết tha
Ngày giỗ sáng trời hương khói đón
“... nhành xuân” Phan Bích nở bên ta...
Mải bước phong vân vắng cửa nhà
Đồng nghiệp yêu thương lưu nét bút
Bạn thơ khắc khoải giữ thi ca
Niết Bàn cõi Phật người còn nhớ
Nam Định phố mình vẫn thiết tha
Ngày giỗ sáng trời hương khói đón
“... nhành xuân” Phan Bích nở bên ta...
THÀNH NAM, 17 - 02 - 2017
LƯU BÚT TỤ THƯ
NHÂN SỰ KIỆN TRAO TẶNG TẬP THƠ
"MỘT NHÀNH XUÂN" CỦA NHÀ GIÁO
ƯU TÚ - NHÀ THƠ TRỊNH PHAN BÍCH
TRONG NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA TÁC GIẢ
"MỘT NHÀNH XUÂN" CỦA NHÀ GIÁO
ƯU TÚ - NHÀ THƠ TRỊNH PHAN BÍCH
TRONG NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA TÁC GIẢ
GIỚI THIỆU VÀ MẠN ĐÀM VỀ TẬP THƠ
"MỘT NHÀNH XUÂN" TRONG NGÀY GIỖ ĐẦU
NHÀ GIÁO ƯU TÚ - NHÀ THƠ TRỊNH PHAN BÍCH
Người xa xa tận chân mây
Có nghe hoa nức nở đầy "... nhành xuân"
Nhớ thăm thẳm cõi phong vân
Còn lưu nghĩa cả với ... vần thơ xưa...
Đất Trời hết nắng lại mưa
Suối vàng hãy lắng tiếng tơ ... ngậm cười
Trần gian lưu mãi tình người
Cửa nhà sáng lại bên lời thiên thu...
Có nghe hoa nức nở đầy "... nhành xuân"
Nhớ thăm thẳm cõi phong vân
Còn lưu nghĩa cả với ... vần thơ xưa...
Đất Trời hết nắng lại mưa
Suối vàng hãy lắng tiếng tơ ... ngậm cười
Trần gian lưu mãi tình người
Cửa nhà sáng lại bên lời thiên thu...
THÀNH NAM, 17 - 02 - 2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét